BÀN CỜ THẾ
Xe lắp chưa đủ bánh
Mà định đưa sang sông
Pháo thì chưa có nòng
Sao đã toan lên đạn...
Cuối cùng thì mắc cạn
Xe pháo bị tan hoang,
Kẻ cầm quân bẽ bàng
Người ngồi xem cũng ngại...
Thôi thì đành chơi lại
Nhưng nước cờ vẫn sai?
Bàn cờ khác bàn tay
Đừng khi sấp, khi ngửa?
Mà định đưa sang sông
Pháo thì chưa có nòng
Sao đã toan lên đạn...
Cuối cùng thì mắc cạn
Xe pháo bị tan hoang,
Kẻ cầm quân bẽ bàng
Người ngồi xem cũng ngại...
Thôi thì đành chơi lại
Nhưng nước cờ vẫn sai?
Bàn cờ khác bàn tay
Đừng khi sấp, khi ngửa?
Hà Nội, ngày 6/8/2020
TRỌNG BẢO
TRỌNG BẢO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét