Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

NHỮNG NGƯỜI LƯƠNG CAO - thơ

NHỮNG NGƯỜI LƯƠNG CAO
Có những người “lương cao”
Đêm ngủ trong chiến hào
Bữa cơm ăn trên chốt,
Những đêm đông lạnh buốt
Hành quân giữa rừng già
Bao ngày không về nhà
Nhớ con lòng quặn thắt...
Có những người “lương cao”
Quanh năm nơi sóng gió
Nhà giàn trong bão tố
Sóng dữ dội nhấn chìm
Xương cốt không thể tìm
Giữa mênh mông sóng cả,
Đáy biển sâu lạnh giá...
Còn bao người “lương cao”
Vẫn đang vượt gian lao
Gánh trên vai Tổ quốc,
Chẳng so đo sau, trước
Có lệnh là lên đường
Bởi còn đó biên cương,
Và ngoài kia biển đảo
Quân thù vẫn quẩn quanh...
Hà Nội, 31-5-2020
TRỌNG BẢO

Ảnh: Bữa cơm của những người lính "lương cao" ở chốt phòng dịch Covid-19 nơi biên giới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét