Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Giành cho em - thơ

 

















Giành cho em

Mùa Xuân này anh ở biên cương
Giữa bốn bề chập trùng núi dựng
Cánh hoa đào vương trên báng súng
Gợi bâng khuâng nối nhớ người xa.

Đường biên cương dọc cánh rừng già
Sương ướt áo mù giăng kín lối
Hương phong lan thoảng nơi đầu suối
Nhớ tóc em hương bưởi, hương chanh.

Rất thân quen như đất quê mình
Ruộng bậc thang xanh màu ngô lúa,
Cây gạo bật lên muôn ngọn lửa
Nẻo đường xa giục bước chân người

Biên cương thân thiết quá em ơi
Quây quần bên nhau anh và đồng đội,
Riêng nỗi nhớ khi mùa Xuân tới
Giành cho em trước lúc lên đường…
            Cao Bằng, 3-1979
                        TB

(Rút trong tập Dọc đường thơ-1979)

2 nhận xét:

  1. Dành hay là Giành anh TB ơi! Choẽ bò nghĩ là dành thì đúng hơn. Còn giành là giành giật đấy? Hay là vây? Dạo này anh cho bà con đọc thơ thời chiến nhiều nhỉ? Kỷ niệm ngày ấy có bao giờ quên. Trân trọng tấm lòng và tâm hồn thi sĩ của anh!

    Trả lờiXóa
  2. Gửi Lão Chõe: Đúng thế! Bài thơ này viết bị sai chính tả chữ "giành" từ ngày ấy. Hôm vi tính để đưa lên blog mình đã phát hiện ra, nhưng muốn để nguyên như thế để nhớ lại những ngày đầy máu lửa ấy! Hôm nay mình sẽ post một bài thơ lủng củng nữa trong tập Dọc đường thơ-1979.
    Chúc XT một buổi tối đầy thi vị!

    Trả lờiXóa