Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

XIN CHỮ ĐẦU NĂM - thơ

        
        
           Xin chữ đầu năm
 
             Đầu Xuân ông đồ già
             Bút, nghiên mực bày ra
             Bên gốc cây cổ thụ
             Bao người đến mua chữ,
             Cho hy vọng một năm
             Chàng sinh viên nhăm nhăm
             Xin mua một chữ “TRÍ
             Để cả năm bền bỉ
             Học hành giỏi, nên người.
             Bác xe ôm tả tơi
             Ngập ngừng xin chữ “PHÚ
             Mong đời đỡ khốn khó
             Chẳng hy vọng giàu sang.
             Nhà sư nữ khẽ khàng
             Khất thực thầy chữ “NHẪN
             Kiếp tu hành lận đận
             Bao cám dỗ đời thường.
             Một cô gái dễ thương
             Xin chữ “TÌNH” nho nhỏ.
             Chữ “PHÚC” ai mua đó
             Mà quên chẳng đem đi?
             Có một ông dừng xe
             Dáng thật là bệ vệ
             (Xe cũng xịn đến thế,
             Chắc là vị quan to)
             Ông đứng xem đắn đo
             Chọn chữ gì làm bạn?
             Ông nên mua chữ “SÁNG
             Kèm theo cả chữ “LIÊM”!
             Người mua chữ đông thêm
             Ông đồ luôn tay viết
             Sợ mọi người mua hết
             Tôi xin một chữ “TÂM”…
                        Văn Miếu, 29-1-2012
                           TB
 

2 nhận xét:

  1. Chiều qua Choẽ bò em về tới Văn miếu thấy cảnh xin chữ, dựng lều thơ đông vui tấp nập quá mà mừng. Thì ra người Việt ta vẫn trọng chữ nghĩa thi ca lắm anh ơi. Mong gặp anh để biết mặt nhau tí nha (ai lại biết nhau lâu rồi mà chỉ biết tên thôi).

    Trả lờiXóa
  2. Hôm nay mình vẫn phải làm bù nghỉ Tết nên không ra Văn Miếu được. Sáng ngày mai mình ra sẽ gọi nhé! (Trọng Bảo)

    Trả lờiXóa