Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

TIẾNG HÚ GỌI GIỮA RỪNG - thơ

     TIẾNG HÚ GỌI GIỮA RỪNG

Đồng đội hú gọi nhau
Thảng thốt giữa rừng sâu,
Không tiếng ai đáp lại
Để lòng người quặn đau.
Giữa một vùng dữ dội
Các anh nằm ở đâu
Có nghe tiếng đồng đội
Thì trở về bên nhau?
Thời bình máu vẫn đổ
Bao người lính quên thân
Nhận về mình gian khổ
Hết lòng vì nhân dân...
Vậy mà ông thứ trưởng
Đem lương mình ra so
Liệu giờ có hối hận
Bởi vì sự hồ đồ?
Người lính là như thế
Mặc những sự đua ganh,
Vẫn lặng thầm năm tháng
Tiếp bước tiếp quân hành...
Hà Nội, 14/10/2020
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét