Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

NHỚ THÁI NGUYÊN - thơ

Trong hình ảnh có thể có: núi, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

NHỚ THÁI NGUYÊN
Nhớ quê em kỷ niệm xưa
Sông Công, núi Cốc nắng mưa một thời,
Đại Từ bát ngát chè ơi
Đường lên Định Hóa xanh trời cọ xanh,
Cái thời mặc áo chiến binh
Mà tôi lại ngỡ quê mình Thái Nguyên
Gặp người mà chẳng nên duyên
Sông Cầu chảy lạc về miền dân ca,
Đường lên đèo Khế bao xa
Lối xưa, bóng cũ mờ nhòa trong sương
Một bông hoa nở bên đường
Cho tôi gặp lại sắc hương của rừng…
Hà Nội, 14/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét