Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

LÊN MIỀN TÂY BẮC - thơ

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

LÊN MIỀN TÂY BẮC
Cùng về Yên Bái em ơi
Xanh thăm thẳm một khoảng trời miền Tây,
Điệu xòe chưa kịp cầm tay,
Núi non Văn Chấn những ngày gian lao.
Mưa rừng áo lính bạc màu
Chặt cây, dựng lán biết bao nhọc nhằn
Ruồi vàng, vắt, muỗi, đói ăn
Tuổi xuân chiến sĩ đại ngàn rụng rơi,
Tà De nghe tiếng em cười
Khe Hiền mong gặp lại người tôi mong?
Ngòi Lao dòng nước xanh trong
Khỏa trần em giữa mênh mông núi rừng
Chuyến bè xuôi thác ngập ngừng
Ước gì nước chảy ngược dòng phía em
Dùng dằng như lạ, như quen
Một miền Tây Bắc-một miền nhớ thương…
Hà Nội, tháng 7-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét