Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

MÙA XUÂN ĐẾN - thơ

          Hoa mùa xuân

     Mùa Xuân đến

      Mùa Xuân đã đến bên thềm

      Mưa bay nhè nhẹ ướt mềm vai em
      Con đường cây lá xanh thêm
      Người đi sắm tết như nêm cả ngày.
      Mùa Xuân đậu xuống bàn tay
      Ông đồ viết chữ bên cây sấu già
      Chữ "tâm", chữ "nhẫn" bày ra
      Ai xin chữ "phú" để mà giàu sang!
      Có người trai ấy đa mang
      Chữ "tình" càng viết lại càng ngẩn ngơ.
     
Tiếng chuông nghe vọng bơ vơ

      Xuân về một bóng ni cô sân chùa.
      Tôi đi không biết trời mưa
      Chợ hoa ai bán, ai mua ồn ào
      Mùi hương lặng lẽ thanh tao
      Chùm lan rừng cố giấu màu kiêu sa...
      Mùa Xuân đến tự trong ta
       Đất trời như cũng la đà men say! 
               Chợ hoa HN, ngày 1/1/2010
                                     Trọng Bảo

 

2 nhận xét:

  1. Mùa xuân đến tự trong ta
    Đất trời như cũng là đà men say

    Hay hay hay, quá là hay
    Say trời say đất, và say em rồi
    Mùa xuân đẹp quá đi thôi
    Dang tay ôm cả đất trời cùng xuân

    Trả lờiXóa
  2. Mùa Xuân đến tự trong người
    Thấy em đẹp lại càng sôi Xuân nồng...

    Chúc Xuân Thu có một mùa Xuân đẹp"!

    "Mùa xuân đẹp quá đi thôi
    Dang tay ôm cả đất trời cùng xuân".

    Trả lờiXóa