Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Vậy đã là mùa Thu















Vậy đã là mùa Thu

Vậy đã là mùa Thu
Em trở về phố nhỏ
Con đường xưa dẫu quen
Mà bước chân bỡ ngỡ.

Một chiếc lá vàng rơi
Bao nỗi niềm bối rối
Bầu trời xanh vời vợi
Cho tóc em vờn bay.

Trong cái lạnh heo may
Mùa thu ùa vào ngõ
Thu mang theo nỗi nhớ
Của những ngày tháng qua.

Có một chiều thu xa
Bến sống xưa tiễn biệt
Một người đi mải miết
Để mùa thu lẻ loi.

Mấy mươi năm sông trôi
Đưa nước nguồn về biển
Và con thuyền rời bến
Chở bao lần thu sang…

                      HN, thu 2012
                              TB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét