Lang thang
Lang thang chốn thôn quê
Trên con đường rơm rạ
Tôi như quen, như lạ
Giữa cánh đồng quê hương.
Có điều chi thân thương
Khi trở về lối cũ
Sông bên bồi, bên lở
Bến vẫn đợi, vẫn chờ
Vẫn xanh thắm bãi ngô.
Con đò xưa cũ kỹ
Mà tháng ngày bền bỉ
Đưa bao người sang ngang.
Cây đa nơi đầu làng
Lá vẫn xanh màu lá
Đàn chim về ăn quả
Đem hạt đi muôn phương.
Tôi nhặt được trên đường
Sợi rơm vàng kỷ niệm,
Bao tháng năm tìm kiếm
Tôi đã gặp lại mình…
VP, mùa hè 2011
TB
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét